Rằng heo mà biết nói năng...

Thứ ba, 17/11/2015 11:07

(Cadn.com.vn) - Sau cái chết đột ngột của chồng là anh Xuân Ngọc Lanh (31 tuổi, trưởng thôn 2, xã Trà Dơn, H. Nam Trà My, Quảng Nam), chị Hồ Thị Thủy (30 tuổi) buồn rũ rượi. Chị chưa biết những ngày sắp đến sẽ làm gì để có thể nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Chị Thủy tâm sự, vận xui bắt đầu đến với nhà chị từ hơn 2 năm trước. Lúc đó, con heo nái - tài sản lớn nhất và cũng dường như duy nhất của gia đình đẻ heo con. "Trớ trêu thay nó lại đẻ ra cả 4 con đực. Dân làng nghe tin ai cũng đến khuyên gia đình phải giết cả đàn ngay rồi làm lễ cúng bái, nếu không con ma rừng sẽ theo ám mãi" - chị Thủy kể.

Mặc dù là trưởng thôn, nhưng gia đình anh Lanh cũng chẳng khá hơn các hộ khác là bao, cũng chạy ăn từng bữa. Tiếc gia tài lớn nhất của gia đình, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, vợ chồng anh Lanh quyết định để đàn heo được sống, bỏ qua "lời nguyền" từ bao đời nay và những dị nghị của dân làng. "Thế nhưng sau đó tôi và 2 đứa con liên tục đau ốm. Có lẽ vì nghĩ vợ con mình bị bệnh là do không chịu giết đàn heo nên anh Lanh nhất quyết tìm đến cái chết để gánh hậu quả vợ con. Vì anh nghĩ trước sau gì con ma cũng bắt mình chết" - chị Thủy nói. Từ đó, anh Lanh đã 3 lần tự tử, nhưng được người dân phát hiện kịp thời. Anh Lanh chẳng nói với ai lý do tìm đến cái chết lại khiến dân làng càng thêm khẳng định anh tự tử là "con ma" nó xúi, đó là điều phải nhận khi dám làm trái với tục lệ bao đời nay...

Suốt một thời gian dài, gia đình chị Thủy phải sống trong lo sợ. Đầu tháng 11, con heo nái trên tiếp tục đến kỳ lót ổ. Tuy nhiên, gia đình anh Lanh lại thêm một lần tá hỏa khi hàng xóm báo tin con heo qua lót ổ đẻ bên nhà họ. Bực tức, anh Lanh sang trói con heo khiêng về nhốt trong chuồng, nhưng chờ đến 5 ngày vẫn không thấy nó đẻ càng khiến vợ chồng anh thêm lo lắng. "Anh Lanh tin chắc rằng do con ma làm nên nó mới không chịu đẻ. Anh ấy nghĩ đằng nào rồi cũng phải chết. Dân làng lại càng xa lánh vì sợ hãi, nên tối 11-11, khi cả nhà đang ngủ thì anh Lanh lặng lẽ tháo thắt lưng, ra trước hiên nhà treo cổ" - chị Thủy ngậm ngùi.

Sau "cái chết xấu" của chồng, chị Thủy và dân làng dự tính vài ngày nữa sẽ dỡ ngôi nhà chuyển đến nơi ở mới. "Ở đây quan niệm tự tử là "chết xấu", phải phá nhà thì mới đuổi được con ma đi. Nếu không nó sẽ còn quẩn quanh, không buông tha cho gia đình tôi" - chị Thủy nói trong nước mắt. Được biết, sau cái chết của anh Lanh, dân làng đã giết con heo nái để cúng bái.

Ông Hồ Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Dơn cho biết, chính quyền xã đã nhiều lần vận động, tuyên truyền người dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, không phù hợp, nhưng người dân không chịu nghe. "Tập tục đã ăn sâu vào máu rồi nên người dân khó bỏ lắm. Bên cạnh đó, do địa bàn còn cách trở, từ trung tâm xã đến các thôn xa phải đi bộ mất ngày đường; đa số các thôn chưa có điện lưới nên việc nắm bắt thông tin rất khó khăn, khi biết chuyện để đến vận động thì việc đã xảy ra rồi" - ông Lợi nói.

Bão Bình